Cưng chiều quá, vợ trở nên hư hỏng
Ngoại tình vì nhàn rỗi
Anh Đại Giảng Võ, Hà Nội, càng thêm tức giận khi nghe vợ Trà thú nhận ngoại tình chỉ vì ở nhà nhàn rỗi. Anh đã rất tận tâm chăm sóc gia đình, làm việc vất vả để nuôi vợ con, nhưng vợ lại phản bội. Sau khi sinh con đầu lòng, Trà không muốn đi làm vì sức khỏe yếu, và anh Đại đồng ý cho cô ở nhà. Anh phải làm việc gấp ba để trang trải chi phí gia đình. Sau hơn ba năm, khi con đã gửi trẻ, Trà lại không muốn đi làm vì đã quen cuộc sống nhàn rỗi.
Mặc cho gia đình phàn nàn về việc vợ anh Đại béo phây phây còn anh thì còm nhom vì làm việc vất vả, anh vẫn chiều theo ý vợ. Anh lý giải rằng không muốn vợ cảm thấy là người ăn bám, nên anh đưa hết lương cho vợ tiêu xài và nhận thêm việc về nhà. Dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian đưa vợ đi chơi. Không ngờ, khi ở nhà rảnh rỗi, chị Trà đã phải lòng một người hàng xóm có vợ đi xuất khẩu lao động, và cuộc tình vụng trộm kéo dài gần nửa năm mới bị anh Đại phát hiện. Giờ đây, khi vợ ăn năn hối lỗi, anh Đại vẫn cảm thấy đau đớn và chưa biết quyết định ra sao.
Mẹ anh Đại cho rằng "Một phần lỗi là do thằng Đại chiều vợ quá, khiến vợ sinh hư". Không ai biết anh sẽ tha thứ hay ly hôn, nhưng trong lòng anh luôn có cảm giác tiếc nuối vì đã quá nuông chiều vợ.
Còn anh Công ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, sau gần một tuần ốm nằm liệt giường mới nhận ra hậu quả của việc chiều vợ. Dù anh ốm, chị Quyên vẫn thờ ơ, chỉ nấu bữa cơm cho xong. Nhà cửa bừa bộn, quần áo không được giặt. Bực bội, anh Công mắng vợ thì chị cãi lại: "Đây không phải việc của em, bình thường anh vẫn làm". Anh vừa tức giận vừa cảm thấy đúng, vì từ khi lấy vợ, anh luôn nghĩ việc nhà cần chia sẻ.
Công việc của anh Công nhàn hơn vợ, nên anh thường tan sở sớm và đảm nhận mọi việc nhà như đi chợ, nấu cơm, giặt giũ. Anh cho biết vợ chỉ về ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ mà không phải lo lắng gì. Mặc dù nhiều người nghĩ anh chịu lép vế vì vợ kiếm nhiều tiền hơn, nhưng thực tế, thu nhập của chị Quyên chỉ bằng chưa tới một nửa của anh. Anh Công làm vậy vì có nhiều thời gian hơn và thấy vợ không đảm đang. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của anh khiến chị Quyên trở nên ỷ lại. Mỗi khi anh đi vắng, chị lại về bên ngoại, không phải chỉ để tránh buồn mà vì lười làm việc nhà.
Khi anh ốm, anh mới nhận ra sai lầm của mình. Vợ anh, chị Quyên, không thể chăm sóc anh, thậm chí còn cáu gắt với anh vì công việc nhà. Anh Công không kiềm chế được, đã tát vợ hai cái và chị Quyên bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, mẹ vợ đã đưa chị trở lại xin lỗi anh. Chị Quyên hiểu ra vấn đề và hứa sẽ tự làm việc nhà, khiến anh Công cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngày nay, sự bình đẳng giữa vợ chồng trong công việc ngày càng phổ biến, với nhiều ông chồng nhiệt tình hỗ trợ vợ. Tuy nhiên, một số phụ nữ lại tự làm mất đi điều tốt đẹp này bằng cách ỷ lại và lười biếng, khiến họ trở nên đáng trách.


Source: https://afamily.vn/cung-nung-qua-vo-hoa-hu-2012041010414183.chn